Xúc động đám tang của cặp vợ chồng giáo viên ra đi trong đau đớn, cậu con trai 3 tuổi ngây thơ bên linh cữu gọi tên bố mẹ.
Chiều 25/5, chúng tôi đến thăm căn nhà nhỏ ở xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, Trà Vinh, nơi hai vợ chồng giáo viên Phạm Hồng P. (47 tuổi) và Nguyễn Thị M. (29 tuổi) bị sát hại trong tình trạng lõa thể. Hàng xóm bàng hoàng trước vụ án, không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ khi cả hai vợ chồng đã sống hạnh phúc trong 5 năm và có con trai 3 tuổi tên Tý. Một người hàng xóm chia sẻ, sự việc thật bất ngờ và đau lòng, vì họ sống rất tốt, không có mâu thuẫn nào. Trong đám tang, bé Tý ngây thơ chạy quanh bên linh cữu, gọi bố mẹ khiến mọi người xúc động.
Cháu bé còn quá nhỏ để hiểu rằng mình đã mất mẹ và bố mãi mãi. Cả hai đều là giáo viên, nhưng vì mâu thuẫn tình cảm đã tìm đến cái chết. Sau hai ngày, Tý không còn thấy bố mẹ như trước. Mong các anh chị phù hộ cho Tý được khỏe mạnh và học giỏi. Đám tang được tổ chức tại nhà của hai giáo viên. Công an huyện Châu Thành cho biết cô M. đã tử vong trên nền gạch, còn thầy P. có dây điện quấn quanh cổ. Cả hai đều trong tư thế lõa thể, gia đình không đồng ý khám nghiệm tử thi nên thi thể được giao cho gia đình lo hậu sự. Sự việc xảy ra vào chiều 23/5 khi một người quen đến nhà tìm thầy P. nhưng không liên lạc được.
Sau khi vào nhà, người ta phát hiện thầy P. và cô M. nằm bất động trên sàn, không còn quần áo. Họ đã nhanh chóng trình báo Công an. Nguyên nhân ban đầu có thể do buồn chuyện gia đình hoặc mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cái chết.




Source: https://afamily.vn/nghen-ngao-dam-tang-cua-cap-vo-chong-giao-vien-chet-loa-the-dua-con-trai-3-tuoi-ngay-ngo-ben-linh-cuu-goi-bo-me-20180525195217049.chn